Feedburner

Những mùa gió nhớ

  • Gió mùa thổi mãi - Thợ Vườn
  • Thì cũng bởi … - Thợ Vườn
  • Mùa gió - Thợ Vườn
  • Nỗi nhớ mùa đông - Thợ Vườn
  • Trở gió - Thợ Vườn
  • Một chiều ngược gió - Thợ Vườn
  • Gió tự mùa nào - Thợ Vườn

Xin vui lòng bật chức năng Javascript trên trình duyệt của bạn để có thể nghe được chương trình trên www.theoyeucau.com

  1. Thợ Vườn

    Gió mùa thổi mãi

    Bài thơ: Gió mùa thổi mãi
    Tác giả: Việt Anh
    Trình bày: Thợ Vườn – Leo

    Có mùa gió thổi
    Qua một đỉnh trời
    Tháng năm lặng lẽ
    Như là mây trôi…

    Có mùa tình tôi
    In hằn bia đá
    Thân thuộc dấu yêu
    Giờ như xa lạ.

    Có mùa tóc đã
    Bạc như chỉ đời
    Thương về mùa cũ
    Nỗi buồn xa xôi.

    Có mùa riêng tôi
    Nhìn em lặng lẽ
    Tìm chút an nhiên
    Mà như không thể.

    Có mùa gió kể
    Câu chuyện tình dài
    Theo ngày tháng cũ
    Chìm vào ban mai…

    Lại một mùa gió
    Chẳng của riêng ai
  2. Thợ Vườn

    Thì cũng bởi …

    Bài thơ: Thì cũng bởi …
    Trình bày: Thợ Vườn – Cầm Xu

    Thì cũng bởi...em chỉ là cơn gió
    Giữa ngàn xa cùng mờ tỏ Sao soi
    Anh muốn siết ?
    E rằng là không thể
    Chỉ lao xao...cho ai ngắm - để rồi...

    Thì cũng bởi...
    Chỉ là mơ với mộng
    Gió thì thầm...lắng đọng những lời ru
    Cho lá vàng rơi rụng suốt mùa thu
    Cho trăng khuyết mờ lu cùng mây núi.

    Thì cũng bởi...
    Gió vu vơ - sầu tủi
    Nên rì rầm...cho sóng cứ...nôn nao.

    Em là gió
    nên chẳng biết làm sao
    Bởi là gió...nên rì rào - bay mất.
  3. Thợ Vườn

    Mùa gió

    Bài thơ: Mùa gió
    Tác giả: Đinh Thị Như Thúy
    Trình bày: Thợ Vườn – Happy

    Đừng buông tay
    Con sóng trào lên lạnh dài cát ướt
    Những thủy tinh nhọn sắc
    Ghim vào trống không em nỗi niềm.

    Nồng nhiệt, thờ ơ
    Dịu dàng cay độc
    Thản nhiên trầm uất
    Là tròn vẹn anh trong mắt nhớ em.

    Em vuốt giọt biển trên môi
    Mùa gió.
    Cỏ lông chông lăn hoài
    Là định mệnh không gì cưỡng nổi

    Đừng buông tay
    Em sắc màu nhợt nhạt
    Cố nuôi giữ chút ấm áp
    cho những nhịp đập yên bình

    Mệt mỏi rồi chăng tình yêu
    Ngày lặng lẽ vào đông.
    Nắng lạnh.
  4. Thợ Vườn

    Nỗi nhớ mùa đông

    Bài thơ: Nỗi nhớ mùa đông
    Tác giả: Nguyễn Thế Duyên
    Trình bày: Thợ Vườn – Cuốn Theo Chiều Gió

    Xa rồi những mùa đông xưa
    Em ngồi đan áo anh làm thơ
    Nửa thân chiếc áo chưa đan được
    Anh nén lòng anh để đợi chờ

    Bài thơ anh viết cũng chưa xong
    Hun hút gió lùa buổi chiều đông
    Nghĩ vẩn vơ gì khi đan áo
    Mà má em tôi thoáng ửng hồng?

    Chiều đông chiều đông
    Chiếc áo chửa đan xong
    Cơn gió thổi lạnh cắt da cắt thịt
    Vai em gầy run trong gió đông

    Chiều đông chiều đông
    Bài thơ chửa viết xong
    Tôi bỏ lại chạy đi nhóm lửa
    Nắm tay em hơ lên bếp than hồng

    “Nàng Bân may áo cho chồng”
    Câu hát xưa nao lòng
    Câu thơ nay thêm dòng
    Về những người con gái
    Dùng lòng mình làm tấm chăn mùa đông

    Chiếc áo đan chưa xong
    Bài thơ còn bỏ dở
    Đâu rồi mùa đông cũ
    Có ai còn nhớ không?
  5. Thợ Vườn

    Trở gió

    Bài thơ: Trở gió
    Tác giả: Hương Thu
    Trình bày: Thợ Vườn – Cầm Xu

    Đêm qua cơn gió chợt ghé thăm
    Lạnh phòng lạnh lắm, thao thức nằm
    Nhớ ai mà để buồn vương tóc
    Để gió vô tình với tháng năm

    Bài hát khi xưa thầm chút hương
    Phím đàn nhỏ lệ, bóng in tường
    Chiều nay ai đến nơi hò hẹn
    Đêm về khóc nghẹn nỗi nhớ thương

    Trở gió, chuyển đông, lá ngập đường
    Co ro nhành liễu trải vấn vương
    Ngày qua, đông lại, trời không nắng
    Anh chẳng còn đây, vắng phố phường

    Đêm bước đìu hiu, lặng trong sương
    Tương tư nên mắc nợ khôn lường
    Đông như sầu đến, người đi mãi
    Chạnh lòng ai vẫn hoài nhớ thương
  6. Thợ Vườn

    Một chiều ngược gió

    Bài thơ: Một chiều ngược gió
    Tác giả: Bùi Sim Sim
    Trình bày: Thợ Vườn – Nâu Đá

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này – em biết, một mình em…
  7. Thợ Vườn

    Gió tự mùa nào

    Bài thơ: Gió tự mùa nào
    Tác giả: Trong Veo
    Trình bày: Thợ Vườn – Nunu

    Gió tự mùa nào vẫn thổi đến miên man
    Rồi lại mưa. Lại nồng nàn là phố
    Chopin thì xưa. Radio thì cũ
    Cà phê đủ đầy. Nỗi nhớ lại đủ say

    Mùa đủ buồn lạnh buốt đôi bàn tay
    Bẽ bàng đi qua những tháng ngày đang sống
    Thấy trời xanh ngủ trên vai lồng lộng
    Thấy Hà Nội hiền ngủ trong nắng mùa đông.

    Có bao giờ lạc mất một dòng sông?
    Lạc mất gánh hàng hoa đi qua từng ngõ phố?
    Tiếng chuông chùa rung. Màu rêu trên cửa sổ?
    Và lạc mất Người giữa phố nắng nhấp nhô?

    Gió tự mùa nào vẫn thổi đến hư vô…
    Gió tự mùa nào vẫn thổi đến hư vô…

Tháng giêng trở về thật đúng hẹn, tháng giêng trở về trong mùa thương nhớ, trong mùa em yêu anh. Những duyên nợ sau cách xa, giờ vỡ òa trong tình yêu, trong một mùa trên vai và trong mắt anh nhìn em, dịu dàng, và cứ thế tiếng yêu đưa ta trở về với những lời tự tình mùa xuân. Bài thơ vang mãi tiếng yêu đương, tất cả theo câu hát để anh về với em trong tháng yêu này!
(Vườn thơ số: 12/2011 | Thực hiện: Thợ Vườn | Kịch bản: Nunu | MC chính: mr.Danko)

Các bài thơ được sử dụng trong chương trình:
Track 1. Gió mùa thổi mãi – Việt Anh – Trình bày: Leo
Track 2. Thì cũng bởi… (KD) – Trình bày: Cầm xu
Track 3. Mùa gió (Đinh Thị Như Thúy) – Trình bày: Happy
Track 4.  Nỗi nhớ mùa đông (Nguyễn Thế Duyên) – Trình bày: Doi Hoai Linh
Track 5. Trở gió (Hương Thu) – Trình bày: Cầm xu
Track 6. Một chiều ngược gió (Bùi Sim Sim) – Trình bày: Nâu đá
Track 7. Gió tự mùa nào (Trong Veo) – Trình bày: Nunu

Speak Your Mind

*