Feedburner

Những nỗi nhớ mang màu biển xanh

  • Nếu thật buồn em hãy về với biển - Tác giả: Đàm Huy Đông - Trình bày: Danko
  • Đứng trước biển - Tác giả: Trường Phi Bảo - Trình bày: Rain
  • Biển đêm - Tác giả: Nguyến Thị Hồng Ngát - MC: Cầm Xu
  • Gọi Biển bằng tên - Tác giả: Lương Ngọc An - Trình bày: Leo
  • Chẳng thể nào anh giấu được em đâu - Tác giả: Hoàng Đình Quang - Trình bày: Happy
  • Thơ thính giả: Ngày không em - Tác giả: Người Cao Tuổi - Trình bày: Leo
  • Chờ em trên ồn ào sóng vỗ - Thợ Vườn

Xin vui lòng bật chức năng Javascript trên trình duyệt của bạn để có thể nghe được chương trình trên www.theoyeucau.com

  1. Tác giả: Đàm Huy Đông - Trình bày: Danko

    Nếu thật buồn em hãy về với biển

    Track 01 Nếu thật buồn em hãy về với biển - MC: Nâu Đá - Kịch bản: Nâu Đá

    -----

    Bài thơ: Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Tác giả: Đàm Huy Đông
    Trình bày: Danko

    Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chương trình Vườn Thơ tháng 8 mang tên “Những nỗi nhớ mang màu biển xanh”. Mình là Nâu Đá và mình là Leo, người sẽ đồng hành với các bạn trong chương trình hôm nay.
    Hãy đặt lên tai chiếc vỏ sò mang về từ biển. Lắng tai nghe thật khẽ. Cảm nhận thật dịu dàng những thanh âm từ biển. Bạn có thấy không? Sóng biển đang thủ thỉ lời yêu thương. Gió biển đang vuốt ve mái tóc bồng bềnh…

    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Biển vẫn xanh rờn như thủa ấy vừa yêu
    Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
    Biển yên bình, biển hát phiêu diêu.

    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
    Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
    Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai.

    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Viết ước mơ lên những vỏ sò
    Và hãy viết ước mơ lên cát
    Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa.

    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa mờ
    Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
    Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ
  2. Tác giả: Trường Phi Bảo - Trình bày: Rain

    Đứng trước biển

    Track 02: Đứng trước biển - MC: Nâu Đá - Kịch bản: Nâu Đá

    Biển đón cô bằng những con sóng ồ ạt bủa vây lấy bờ, tung bọt trắng xóa. Kí ức là một cuốn phim tua ngược. Nơi bắt đầu lại chính là nơi kết thúc. Cô còn nhớ như in lần cuối cùng đi bên anh, lần cuối cùng trước khi từ biệt biển…

    -----

    Bài thơ: Đứng trước biển
    Tác giả: Trường Phi Bảo
    Trình bày: Rain

    Đứng một mình trước biển anh ơi !
    Biết nói gì với ngàn con sóng vỗ
    Trời bao la thênh thang nhiều nỗi nhớ
    Và em biết kể thế nào cho cát trắng cảm thông.

    Tình yêu mình như dã tràng xe cát biển đông
    Như hoàng hôn cuối chân trời nắng tắt
    Hải âu bay cũng đem lòng se thắt
    Trước bọt biển vào bờ bị sóng ụp ra xa

    Đứng trước biển trầm lắng mọi bài ca
    Em chẳng dám cô đơn cùng nỗi nhớ
    Sợ biển hờn trách tình yêu dang dở
    Rồi có đứa thất tình tìm tới biển làm thơ

    Giọt lệ nhòa, nhoè hết những giấc mơ
    Em lặng lẽ theo biển trời yên ả
    Tự tay đắp lâu đài nào hay con sóng ngã
    Tinh nghịch cuộn tròn mang hạnh phúc rời tay

    Hàng phi lao chao chiêng cùng cánh gió lắt lay
    Biển về chiều tím lung linh huyền ảo
    Trăng nhô cao khỏi rặng dừa khoác áo
    Tà nguyệt bạch nào làm ngơ ngác hồn em

    Biển rì rào, biển bỏ quên dịu êm
    Mà xôn xao trước tình em nóng bỏng
    Nhớ dáng người ở bên kia đại dương sâu rộng
    Không biết giờ này có đứng trước biển... nhớ em.
  3. Tác giả: Nguyến Thị Hồng Ngát - MC: Cầm Xu

    Biển đêm

    Track 03: Biển đêm - MC: Nâu Đá - Kịch bản: Nâu Đá

    Cô đứng chôn chân cát. Biển đêm. Sóng đã bớt những cồn cào. Vạn vật như đứng im, chẳng còn thiết tha cái cuồng quay náo nhiệt. Biển đêm. Rặng phi lao ngoan ngoãn trong giấc ngủ chìm sâu. Hàng triệu ngôi sao quây quần trên bầu trời đen thẫm. Ánh trăng bàng bạc lấp lánh, thứ ánh sáng hạnh phúc lứa đôi, thứ ánh sáng đủ soi rọi một vùng trời mịt mờ...

    -----

    Bài thơ: Biển đêm
    Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Trình bày: Cầm Xu

    Biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ
    Nên đã nằm ngủ yên
    Rặng phi lao gọi gió trăm miền
    Giờ cũng mệt đứng im, thiu ngủ

    Chỉ có cát còn thèm lời tình tự
    Thèm sự vỗ về của sóng đến miên man...
    Em cô đơn trước biển ngàn lần
    Khi thiếu vắng anh của em ở cạnh

    Và ánh trăng trên biển vàng sóng sánh
    Muôn năm một mình thắp sáng một tình yêu
    Ngực biển phập phồng trong đêm đằm sâu
    Sức cường tráng hiện lên từng tầng nước

    Em thèm có anh ở bên mà chẳng được
    Nên cũng một mình đốt cháy trái tim em
    Biển tuyệt vời lộng gió giữa trời đêm
    Thuyền áp mái tựa đầu tin cậy ngủ

    Thức cùng em có triệu vì tinh tú
    Và mênh mông biển rộng đến khôn cùng
    Nơi xa vời anh có biết không
    Em gọi tên anh thì thầm cùng tiếng sóng
    Nếu nơi ấy thấy lòng mình xao động
    Là tình em vang vọng ngóng anh về...
  4. Tác giả: Lương Ngọc An - Trình bày: Leo

    Gọi Biển bằng tên

    Track 04 Gọi Biển bằng tên - MC: Leo - Kịch bản: Nâu Đá

    Tôi lại về phố biển chiều nay
    Biển lặp lại những lời tình ca cũ
    Tôi lặng lẽ chìa tay mình cho gió
    Gió dắt em về chốn nao…
    Lặng lẽ và khờ ngốc, tôi để biển níu hoài bước chân. Tôi đã trở về đây không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng mang theo một mong ước, rằng sẽ gặp em nơi ấy. Tôi chẳng biết tìm em nơi đâu, ngoài phố biển đầy ăm ắp những kỉ niệm.

    -----

    Bài thơ: Gọi Biển bằng tên
    Tác giả: Lương Ngọc An
    Trình bày: Leo

    …Và thế là buổi ấy biển mang tên em
    Và thế là buổi ấy trong anh chẳng bao giờ còn biển nữa
    Sóng rầu rĩ một lời dang dở
    Gió mặn mòi vắng vẻ một riêng anh…

    Và thế là buổi ấy biển mang tên em
    Anh hóa dã tràng cặm cụi xe những vần thơ về biển
    Mà thủy triều chẳng bao giờ lỗi hẹn
    Dẫu một ngày biển xanh rất xanh…

    Và thế là buổi ấy biển mang tên em
    Anh lơ đãng bỏ quên dấu chân hoài trên cát
    Anh ngơ ngác chẳng nhận ra biển đã ngàn năm đầu bạc
    Nỗi nhớ người lại gọi biển bằng tên…

    Và thế là buổi ấy biển mang tên em…
  5. Tác giả: Hoàng Đình Quang - Trình bày: Happy

    Chẳng thể nào anh giấu được em đâu

    Track 05 Chẳng thể nào anh giấu được em đâu - MC: Leo - Kịch bản: Nâu Đá

    Biển mang tên em từ ấy. Mỗi lần đứng trước biển, trái tim tôi lại ngơ ngác gọi tên em. Đứng trước biển, tôi chẳng thế giấu nổi đâu. Cũng như đứng trước em, mọi suy nghĩ trong tôi lại chẳng thể nào ẩn núp. Một chút sầu thương những ngày xa cách, một thoang thoảng buồn đượm chút nhớ nhung...

    -----

    Bài thơ: Chẳng thể nào anh giấu được em đâu
    Tác giả: Hoàng Đình Quang
    Trình bày: Happy

    Chẳng thể nào anh giấu được em đâu
    Một chút đa mang
    Một chút buồn thoang thoảng
    Ngôi sao Hôm chiều nay
    Một mai thành dĩ vãng
    Em bé nhỏ đường này!
    Biển dài rộng đường kia!
    Thêm một quãng đường khuya
    Quanh co Bãi Dâu đầy gió
    Vườn Tượng giờ này vắng những lứa đôi
    Em giấu kín một mối tình sóng vỗ
    Để hồn nhiên ríu rít với sao trời.
    Đêm dài hơn
    Ý nghĩ trập trùng hơn.
    Em phập phồng ngọn lửa
    Tiếng bánh xe quay. Con đường xa lạ.
    Anh không ngủ
    Biển ở gần anh quá
    Đưa tay tìm
    Em lại ở quá xa anh?
  6. Tác giả: Người Cao Tuổi - Trình bày: Leo

    Thơ thính giả: Ngày không em

    Track 06 Ngày không em - MC: Nâu Đá - Kịch bản: Nâu Đá
    ... Trước khi đến với những dòng cuối cùng của câu chuyện, mình xin gửi đến các bạn một chút hương thu rất vườn thơ. Chút hương thu được gói ghém trong email của bạn thính giả có biệt danh Người cao tuổi gửi đến người yêu của mình.
    "
    Gửi Người Nhỏ Tuổi !
    Đêm qua trời đổ mưa, sáng dậy thấy Thu dịu dàng hơn em ạ, ra đường Thu đẹp lạ kì…đẹp như em ấy. Anh tự hỏi…Thu là em..?!
    Mỗi sáng sớm trong anh lại hiện lên nụ cười đáng yêu ấy - đôi mắt - giọng nói ấy làm anh nhớ thật nhiều - trong lành đến lạ kì.
    Thu nhẹ và nồng nàn quá - Em biết không, mỗi lần nghe em nói líu lo, anh muốn lắng nghe thật lâu…thật lâu, muốn không gian và thời gian ngưng lại. Có lẽ vì anh nhớ em quá nhiều. ..."

    -----

    Bài thơ: Ngày không em
    Tác giả: Người cao tuổi
    Trình bày: Leo

    Anh đi qua 3 ngày không có em.
    Không điện thoại, không nhắn tin, không chat,
    Có một nỗi nhớ trào dâng trong lồng ngực.
    Cứ phập phồng cho đôi mắt xa xăm.

    Em ơi! Sáng nay thu gõ cửa…không em,
    Cơn mưa chiều chắn ngang - anh bước qua vô cảm,
    Bữa cơm nhắc tên em sao trong lòng đau khẽ,
    Đêm mơ thấy em về không dám động…sợ tan.

    Anh đi qua 3 ngày không có em.
    Con đường về anh kệ nó xa mãi,
    Ngày như đêm cũng chỉ là sáng tối,
    Có tin nhắn hẹn hò vô tình đã thành quen.

    Em yêu ơi! Mong em mãi niềm tin.
    Tình yêu anh luôn hướng về em đó,
    Dù mai đây còn khó khăn vất vả,
    Tay em này - anh nắm chặt băng qua.

    Em về đây cho yêu thương trọn đầy.
    Nghe trái tim anh gọi tên em thổn thức!
  7. Thợ Vườn

    Chờ em trên ồn ào sóng vỗ

    Track 07: Chờ em trên ồn ào sóng vỗ - MC : Nâu Đá &Leo - Kịch bản: Nâu Đá
    "Anh: Anh xa em đã bao lâu sao anh chẳng đếm được. Chỉ biết xa em ngày và đêm chợt lẻ loi cô độc. Mặt trời vắng vẻ một riêng anh. Trăng cô đơn một riêng anh. Biển dài rộng là thế, biển vô biên choáng ngợp, sao vắng cánh buồm nhỏ bé đã cồn cào nhung nhớ? Cũng như anh những ngày xa em, chỉ là anh còm cõi hao gầy.
    Em : Em đã đi đến tận cùng đây, biển êm ru như tình yêu thuở ấy. Em đã nghe bao nhớ thương trào dâng trong lồng ngực, mong anh tới, ngóng anh về. Mà sao em chưa thấy anh? Vạn vật cứ quay theo lẽ vốn dĩ tự nhiên, còn em, chỉ như muốn chôn chân mình trên cát. Riêng em và biển, không có anh, sao em quá đỗi nhỏ bé, sao em quá đỗi yếu mềm?
    ...."
    ---------------
    Thơ viết ở biển
    Tác giả : Hữu Thỉnh
    Trình bày : Nâu Đá
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn

    Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
    Vì sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả
    Vì em...

Hãy đặt lên tai chiếc vỏ sò mang về từ biển. Lắng tai nghe thật khẽ. Cảm nhận thật dịu dàng những thanh âm từ biển. Bạn có thấy không? Sóng biển đang thủ thỉ lời yêu thương. Gió biển đang vuốt ve mái tóc bồng bềnh… Biển xanh rờn nước biếc, thuyền nhấp nhô xa bờ. Biển đó, biển nồng nàn của ta đó. Chỉ một ngày thôi nếu muốn trốn khỏi những lo toan bộn bề thường nhật, hãy lên chuyến xe về với biển. Giữa cái mênh mông của biển, của mây trời, ta bỗng tìm thấy ta nguyên vẹn bình yên…
(Vườn thơ số: 08/2011 | Thực hiện: Thợ Vườn | Kịch bản: Nâu Đá| MC chính: Nâu Đá )

Các bài thơ được sử dụng trong chương trình:
Track 1. Nếu thật buồn em hãy về với biển ! – Đàm Huy Đông – Trình bày:  Danko
Track 2. Đứng trước biển – <Khuyết danh> – Trình bày:  Rain
Track 3.Biển đêm – Nguyễn Thị Hồng Ngát – Trình bày:  Camxu
Track 4.Gọi biển bằng tên – Lương Ngọc An – Trình bày:  LeO
Track 5.Chẳng thể nào anh giấu được em đâu.Happy – Hoàng Đình Quang – Trình bày:  Happy
Track 6.Ngày không em  – <Khuyết danh> – Trình bày: LeO
Track 7.Thơ viết ở biển – Hữu Thỉnh – Trình bày: Nâu Đá

Comments

  1. Muangoai o says:

    That tuyet voi!

Speak Your Mind

*