Bài thơ : Mưa và nỗi nhớ
Tác giả : Chưa biết
Trình bày : Thợ vườn – Mr.Danko
Cơn mưa bất chợt một buổi trưa
Con đường thoáng chốc cũng vắng thưa
Tôi đi giữa phố mà chợt nhớ
Nhớ trời Sài Gòn một độ xưa
Sài Gòn độ ấy cũng chợt mưa
Ta ở bên nhau phút giao mùa
Tôi bước cạnh em trên con phố
Hai đứa che chung một áo mưa
Mong sao trời mưa đừng chóng tạnh
Cho em còn mãi ở bên anh
Để nghe con tim mình cùng nhịp
Cho ta còn mãi chút tình xanh
Rồi cơn mưa ấy cũng qua nhanh
Nhường nắng tình phai vắt trên cành
Giọt nước rơi nhanh màu lóng lánh
Ngỡ giọt pha lê khắc chữ tình
Góc trời nay tôi bước một mình
Con đường mưa ướt phố lặng thinh
Hai bên bằng lăng như tím rộ
Tím cả hồn mơ một bóng hình